Tuổi thơ...trong tôi

Joined
Sep 21, 2014
Messages
974
Reactions
475
MR
0.000
Skype
Chat with me via Skype
Hãy ngưng lại một phút và sống chậm lại một giây. Để những cơm áo gạo tiền của cuộc sống và những lo toan bộn bề của tương lai sang một bên, nhường chỗ cho những ký ức của quá khứ, những ký ức đẹp đẽ và ngọt ngào của mỗi người...ta nhớ...

Tuổi thơ chưa có ti vi
Con cùng đám trẻ bắn bi nhảy cò
Tuổi thơ ai cũng so đo
Đồ chơi thì ít chỉ lo bạn giành

Tuổi thơ ai đã chi chành
Cái đanh thổi lửa, quả banh đánh chuyền
Tuổi thơ ai đã gấp thuyền
Thả trôi dòng nước về miền xa xăm

Tuổi thơ tụm bảy tụm năm
Thắng thì lo trốn, thua chăm đi tìm
Tuổi thơ ai đã bắn chim
Chào mào, rồi sẻ, bìm bìm, chim ri

Tuổi thơ dữ dội quá đi
Đồ hàng buôn bán có khi cả ngày
Tuổi thơ khóe mắt cay cay
Những lần dang nắng mẹ hay đánh đòn

Tuổi thơ ký ức vẫn còn
Mẹ thì cày cấy bố con đi bừa
Tuổi thơ ai đã tắm mưa
Về nhà bà đánh xin chừa lần sau

Tuổi thơ lấy những mo cau
Kết thành xe kéo cho nhau tiếng cười
Tuổi thơ ai cũng năm mười
Đứa trốn bụi chuối rồi người bụi lau

Tuổi thơ ai đã cùng nhau
Tan trường là đạp(xe) cho mau về nhà
Tuổi thơ ai cũng thích quà
Nào là xe súng, nào là búp bê

Tuổi thơ trên những triền đê
Cánh diều no gió vui ghê tháng ngày
Tuôi thơ là những con quay
Ngồi đục ngồi đẽo để xoay thật nhiều...
Tuổi thơ.....ai đã từng...
 
Last edited:
Làm mình nhớ lại tuổi thơ, một thời ở chuồng tắm mưa ... :D
 
Làm mình nhớ lại tuổi thơ, một thời ở chuồng tắm mưa ... :D
hồi nhỏ cứ vui vẻ lớn lên lắm phiền não
 
Hãy ngưng lại một phút và sống chậm lại một giây. Để những cơm áo gạo tiền của cuộc sống và những lo toan bộn bề của tương lai sang một bên, nhường chỗ cho những ký ức của quá khứ, những ký ức đẹp đẽ và ngọt ngào của mỗi người...ta nhớ...

Tuổi thơ chưa có ti vi
Con cùng đám trẻ bắn bi nhảy cò
Tuổi thơ ai cũng so đo
Đồ chơi thì ít chỉ lo bạn giành

Tuổi thơ ai đã chi chành
Cái đanh thổi lửa, quả banh đánh chuyền
Tuổi thơ ai đã gấp thuyền
Thả trôi dòng nước về miền xa xăm

Tuổi thơ tụm bảy tụm năm
Thắng thì lo trốn, thua chăm đi tìm
Tuổi thơ ai đã bắn chim
Chào mào, rồi sẻ, bìm bìm, chim ri

Tuổi thơ dữ dội quá đi
Đồ hàng buôn bán có khi cả ngày
Tuổi thơ khóe mắt cay cay
Những lần dang nắng mẹ hay đánh đòn

Tuổi thơ ký ức vẫn còn
Mẹ thì cày cấy bố con đi bừa
Tuổi thơ ai đã tắm mưa
Về nhà bà đánh xin chừa lần sau

Tuổi thơ lấy những mo cau
Kết thành xe kéo cho nhau tiếng cười
Tuổi thơ ai cũng năm mười
Đứa trốn bụi chuối rồi người bụi lau

Tuổi thơ ai đã cùng nhau
Tan trường là đạp(xe) cho mau về nhà
Tuổi thơ ai cũng thích quà
Nào là xe súng, nào là búp bê

Tuổi thơ trên những triền đê
Cánh diều no gió vui ghê tháng ngày
Tuôi thơ là những con quay
Ngồi đục ngồi đẽo để xoay thật nhiều...
Tuổi thơ.....ai đã từng...
tất cả những trò chơi trong thơ, đã đều trải qua, giá mà quay trở về 20 năm về trước, chỉ có chơi ko phải lo nghĩ gì
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
421,498
Messages
7,111,246
Members
173,675
Latest member
uyen90

Most viewed of week

Most viewed of week

Back
Top Bottom