Event Event Nợ một câu thơ

Bit mắt thì làm sao mà ngỏ
Mở mắt ra chả thấy anh đâu
Ngồi chờ anh ở đằng sau
Ai dè nhìn thấy đi cùng người ta

:m146:

Lỡ đâu là bạn hay bè
Lỡ đâu người đó là người em anh
Hên xui ta nói cho nhanh
Để qua cơ hội là không kịp rồi
 
Lỡ đâu là bạn hay bè
Lỡ đâu người đó là người em anh
Hên xui ta nói cho nhanh
Để qua cơ hội là không kịp rồi

Bạn bè mà cứ nắm tay
Bạn bè mà cứ thân mật là sao
Bạn bè mà cứ ôm nhau
Bạn bè mà cứ ............ (hết ý rồi)
:m020:

---------- Post added at 02:50 PM ---------- Previous post was at 02:48 PM ----------

Không vui vì bị ra ngoài
Ta đây thì cứ xông vô mà dành
không dành thì phá cho hôi
không ăn thì đạp không cho ai dành

:m146:
dành dành phá phá,bay ra đạp :m030:
phá phá dành dành,đạp cho bay :m030:


bay bay đạp đạp, ta cứ né
đạp đạp bay bay, né chứ sao

:m146:
 
Trời cao trong vắt, mây xanh ngắt
Lất phất mưa ngâu, giọt lệ sầu

Nắng chiếu chói chang, ta lang thang
Mồ hôi nhuễ nhại, đi tìm ai?


---------- Post added at 02:51 PM ---------- Previous post was at 02:50 PM ----------

dành dành phá phá,bay ra đạp :m030:
phá phá dành dành,đạp cho bay :m030:

Đạp đap né né, ta đạp hết
Né né đạp đạp, sao đạp ta
 
Nắng chiếu chói chang, ta lang thang
Mồ hôi nhuễ nhại, đi tìm ai?

Tối đen như mực, ta lang thang
Đứng trước con hẻm, nhìn thấy ai
Xông vào giải cứu, em cảm tạ
Xong lại bỏ đi, còn 1 mình

:m020:
 
Tối đen như mực, ta lang thang
Đứng trước con hẻm, nhìn thấy ai
Xông vào giải cứu, em cảm tạ
Xong lại bỏ đi, còn 1 mình

:m020:

Em trẻ em xinh, mặc áo trắng
Đi nhanh gọn lẹ, tiếc không chân
Ta đây thơ thẩn, run té xỉu
Bật dậy thở gấp, ta đang mơ

 
Em trẻ em xinh, mặc áo trắng
Đi nhanh gọn lẹ, tiếc không chân
Ta đây thơ thẩn, run té xỉu
Bật dậy thở gấp, ta đang mơ


Xung quanh đông đúc, nào sợ em
Một mình em chọi, bốn năm thằng
Nào là, bùa chú, nhang đèn
Em xinh em dám lại gần anh không?
 
Buồn buồn thấy box đâm hơi
Chui vào chém gió cho đời thêm vui
Ai ngời nói tới nói lui
Thành ra nói nhãm, người người cười chê
-------
Mọi người tha em nha, văn vẻ cho có vậy chứ em ít học. Đừng giận em tội nghiệp
 
Xung quanh đông đúc, nào sợ em
Một mình em chọi, bốn năm thằng
Nào là, bùa chú, nhang đèn
Em xinh em dám lại gần anh không?

Em đây đắc kỉ, ngàn người mê
Bùa chú anh giả, nào em sợ
Thầy bùa thầy phép, toàn dân bịp
Em cứ nhởn nhơ, quanh quẩn anh
 
Buồn buồn thấy box đâm hơi
Chui vào chém gió cho đời thêm vui
Ai ngời nói tới nói lui
Thành ra nói nhãm, người người cười chê
-------
Mọi người tha em nha, văn vẻ cho có vậy chứ em ít học. Đừng giận em tội nghiệp

Người cười chứ có chê đâu
Tự em không thấu, nói chi mọi người
Chém gió là chuyện của người
chém cho lên bão, mọi người bỏ đi

:m020: ( Thơ gì mình viết mà còn thấy nhảm) :m020:

---------- Post added at 03:03 PM ---------- Previous post was at 03:01 PM ----------

Em đây đắc kỉ, ngàn người mê
Bùa chú anh giả, nào em sợ
Thầy bùa thầy phép, toàn dân bịp
Em cứ nhởn nhơ, quanh quẩn anh

Anh đây Trụ Vương, Đắc Kỉ mê
Nào sợ Đắc Kỉ, làm gì anh
Anh đây lắm của nhiều quyền
Em theo không hết làm gì hù anh

:m020:
 
Buồn buồn thấy box đâm hơi
Chui vào chém gió cho đời thêm vui
Ai ngời nói tới nói lui
Thành ra nói nhãm, người người cười chê
-------
Mọi người tha em nha, văn vẻ cho có vậy chứ em ít học. Đừng giận em tội nghiệp

Chém đi chém nữa cho box vui
Vắng ông vắng chém vắng nhộn nhịp
Chả nhẽ lập box để trưng thờ
Không ai vào hết hóa mất vui
 
Người cười chứ có chê đâu
Tự em không thấu, nói chi mọi người
Chém gió là chuyện của người
chém cho lên bão, mọi người bỏ đi

:m020: ( Thơ gì mình viết mà còn thấy nhảm) :m020:

Ôi giời chẳng có mấy khi
Thơ tuôn thoải mái mất gì đâu em
 
Chém đi chém nữa cho box vui
Vắng ông vắng chém vắng nhộn nhịp
Chả nhẽ lập box để trưng thờ
Không ai vào hết hóa mất vui

Đời không chém gió, đời không vui
Box không có gió, không nhộn nhịp
Chém chém chém chém, cho thành bão
Bão vào sụp box, đừng nói em

:m146:
 
Người cười chứ có chê đâu
Tự em không thấu, nói chi mọi người
Chém gió là chuyện của người
chém cho lên bão, mọi người bỏ đi

:m020: ( Thơ gì mình viết mà còn thấy nhảm) :m020:

---------- Post added at 03:03 PM ---------- Previous post was at 03:01 PM ----------



Anh đây Trụ Vương, Đắc Kỉ mê
Nào sợ Đắc Kỉ, làm gì anh
Anh đây lắm của nhiều quyền
Em theo không hết làm gì hù anh

:m020:
Em đây yêu anh, chỉ vì tiền
Em đến với anh, chỉ vì quyền
Thử hỏi tiền hết, còn ai không
Thử hỏi quyền hết, ma cũng chê
 
Em đây yêu anh, chỉ vì tiền
Em đến với anh, chỉ vì quyền
Thử hỏi tiền hết, còn ai không
Thử hỏi quyền hết, ma cũng chê

Bạn này phát biểu thật đúng ghê
Nhưng mà như thế vẫn chưa phê
Làm dăm ba chữ cho sảng khoái
Tự tại chiều nay trúng số đề
 
Đời không chém gió, đời không vui
Box không có gió, không nhộn nhịp
Chém chém chém chém, cho thành bão
Bão vào sụp box, đừng nói em

:m146:

Chém mà nhiều quá, bị trúng thực
Nhưng mà không chém, lại không vui
Chém chém không không, không nên chém
Không không chém chém, nên chém không


---------- Post added at 03:12 PM ---------- Previous post was at 03:09 PM ----------

Bạn này phát biểu thật đúng ghê
Nhưng mà như thế vẫn chưa phê
Làm dăm ba chữ cho sảng khoái
Tự tại chiều nay trúng số đề

Chào đón vui mừng chị trở lại
Nhớ cho em ké chiều trúng chung
Trúng mà nhiều quá xài sao hết
Chia nữa thằng em xài bớt cho
 
Chém mà nhiều quá, bị trúng thực
Nhưng mà không chém, lại không vui
Chém chém không không, không nên chém
Không không chém chém, nên chém không

chém xong một hồi, cho sảng khoái
ngoảnh lại thì chẳng, thấy ai đâu?
Chỉ còn quyenthoai với mình ta!
à quên còn emgainho nữa đây mà!
Ruby, chip, Jin đi đâu hết
Mình ta tự kỉ, chém mình ta?

:m020:
 
chém xong một hồi, cho sảng khoái
ngoảnh lại thì chẳng, thấy ai đâu?
Chỉ còn quyenthoai với mình ta!
à quên còn emgainho nữa đây mà!
Ruby, chip, Jin đi đâu hết
Mình ta tự kỉ, chém mình ta?

:m020:

Tui đây cũng chuẩn bị bấm shut-down
Chúc ông chém tiếp tối gặp nhau
Thơ thẩn nhảm nhảm tui ông đọc
Hai thằng chém gió đúng là siêu


Ôi thơ :binhsua159:
 
Nợ một câu thơ, nợ một câu
Thơ trả xong lòng vẫn âu sầu
Thơ có thể trả, tình đâu thể
Thơ thế tình trả nợ hết thơ

Nợ một câu thơ, nợ một câu
Thơ vấn vương tình tình chẳng hiểu
Thơ vẫn tương tư với dại khờ
Tình bỏ đi rồi còn mình thơ

Nợ một câu thơ, nợ một câu
Thơ giữ trong thơ mối tương sầu
Thơ khóc trong thơ ngàn nước mắt
Mãi mãi trong lòng thơ nợ thơ
 
Tình yêu nào đến dễ dàng
Bao nhiêu tình cảm vương mang suốt đời
Nghèo không phải tội anh ơi
Công danh sự nghiệp ,em chờ anh sao?
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
421,496
Messages
7,111,194
Members
173,671
Latest member
cavoidelltin

Most viewed of week

Most viewed of week

Back
Top Bottom