Event Lâu lâu làm cái event kết giao chiến cmn hữu :D

Status
Not open for further replies.
Bước đến nhà em, bóng xế tà.
Đứng chờ năm phút bố em ra.
Lơ thơ phía trước vài con chó.
Lác đác đằng sau chiếc chổi chà
Sợ quá anh chuồn quên đôi dép
Bố nàng ngoác mỏ đứng chửi cha
Phen này nhất quyết thuê cây kiếm
Trở về chém ổng đứt làm ba
:D :D :D
 
ko muốn giành giải nhất nhưng cũng có vài câu thơ để đơi
Ai về Bình Định cùng ta
Bầu đá, nem chả, gà ta sẵn sàng
Em ơi chuẩn bị lên đàng
Siêm y, nhẫn cưới hột xoàn có nhau

ngày xưa mấy câu này mà em tán đổ khối cô ấy a
 
Lòng đơn lẻ tôi giật mình tự hỏi
"Hạnh phúc" sao không thể gọi thành tên
Là khát khao ước duyên phận lâu bền
Hay chua xót ưu phiền và đau khổ

Nhận được gì trước cuộc tình thua lỗ
Để hàng đêm lệ cứ đổ trong tim
Bao ngày qua hạnh phúc lại im lìm
Ta khắc khoải cứ tìm hoài chẳng thấy

Tiếng thổn thức nơi cõi lòng đắng nghẹn
Hạnh phúc kia sao lỗi hẹn chẳng về.


đang buồn tình làm mấy câu vậy :(
 
Làm sao để kiếm được tiền ?
Làm sao kiếm được tên miền thật ngon ? (
Làm sao để tiền bóng banh ?
Làm sao để nó nhanh nhanh sinh lời ?
 
ko muốn giành giải nhất nhưng cũng có vài câu thơ để đơi
Ai về Bình Định cùng ta
Bầu đá, nem chả, gà ta sẵn sàng
Em ơi chuẩn bị lên đàng
Siêm y, nhẫn cưới hột xoàn có nhau

ngày xưa mấy câu này mà em tán đổ khối cô ấy a
Bác này đừng nói đồng hương nha :D
 
đang thất tình làm thêm bài nữa vậy :(



Trả hết hẹn thề trả mộng si
Hận ai kỷ niện úa xuân thì
Đêm vỗ gối khóc tình dang dở
Tủi phận âm thầm lúc biệt ly
Lạc lõng giữa dòng người bạc bẽo
Tìm đâu bóng nguyệt trong mặt hồ
Thôi đành cất bước quay mặt nhé
Chẳng hận chẳng yêu nữa là xong
 
đang thất tình làm thêm bài nữa vậy :(



Trả hết hẹn thề trả mộng si
Hận ai kỷ niện úa xuân thì
Đêm vỗ gối khóc tình dang dở
Tủi phận âm thầm lúc biệt ly
Lạc lõng giữa dòng người bạc bẽo
Tìm đâu bóng nguyệt trong mặt hồ
Thôi đành cất bước quay mặt nhé
Chẳng hận chẳng yêu nữa là xong
bạn là nam hay nữ :D
 
Con chồn ngồi cạnh con nai, con nai thấy thế liếm tai con chồn .
Con nai ngồi cạnh con chồn, con chồn thấy thế liếm ... con nai .
 
Thằng cha ngực đỏ huân chương
Thằng con cổ mỏi huy chương một chùm
Thằng cha đã thuở beo hùm
Thằng con sắp sửa về lùm cùng cha
Hết rồi thời cuộc cũng qua
Tướng đi câu cá cũng là thằng thôi
Sẵn đường vứt mẹ cái tôi
Giữ làm chi nữa cho hôi cuộc đời
 
Cuộc đời thật lắm éo le
Tại sao Khoa lại cu-te thế này?
Nhòm vô tuy có hơi gầy
Nhưng mà cơ bản thì đầy dễ thương
Ai nhìn Khoa thấy cũng thương
Có gì khó hiểu, chuyện thường thôi đó mà...
 
Những bạn nào trúng giải thì comment yh hoặc inbox yh cho mình rồi pm mình nhận giải để tránh nhầm lẫn vs cả scammer giả danh nhận giải nhé :)
 
Status
Not open for further replies.

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
421,469
Messages
7,110,744
Members
173,647
Latest member
Sahil786

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom