Nhật kí Hội 888 Cạp Cạp Cạp [ Chap 5 ]

chẳng biết bên ấn độ buổi sáng mình là buổi tối bên nó hả bà con

ở bên Ấn Độ chênh lệch 1h 30p với VN đấy bạn à, ví dụ như bên mình là 20h thì bên ấy là 21h 30, cho nên có thể nói bên mình buổi tối thì bên nó cũng buổi tối, nếu bạn chơi capchatyper chắc hiểu rõ mà :)
 
ở bên Ấn Độ chênh lệch 1h 30p với VN đấy bạn à, ví dụ như bên mình là 20h thì bên ấy là 21h 30, cho nên có thể nói bên mình buổi tối thì bên nó cũng buổi tối, nếu bạn chơi capchatyper chắc hiểu rõ mà :)
mình ko làm captchatypers .chỉ thắc mắc bên ấn độ có khác nhau đêm với sáng với bên mình ko thôi ^^,tks bạn ^^ :)
 
Nghe dự báo thời tiết mai trời rét đậm, rét hại, giờ đã gió ù ù rầu:(. Tranh thủ tắm gội cái mà đang tắm chưa xong thì hết nước nóng, lạnh thấu xương:binhsua160:, sao mình tắm tốn nước zị ta, đầy 1 bình:kobiet:
 
uh,đòi nợ nên canh giờ í mà :binhsua35:

HOÀNG HOA SÔNG HÀN

Hoàng hoa em bỏ ngày mưa
Bỏ con bướm lạ chiều xưa xa đàn
Hoàng hoa em bỏ ngày tàn
Bỏ anh với sóng sông Hàn ru nhau! :) :)
 
Last edited by a moderator:

HOÀNG HOA SÔNG HÀN

Hoàng hoa em bỏ ngày mưa
Bỏ con bướm lạ chiều xưa xa đàn
Hoàng hoa em bỏ ngày tàn
Bỏ anh với sóng sông Hàn ru nhau! :) :)
BẾN SÔNG XƯA
em bảo anh đi,sao anh vẫn ở lại
mưa xối sông trào, dâng nỗi buồn hiu quạnh
thôi thì đã tan ngấm,con đò cười
dây đã đứt,bến mãi xa
ngậm ngùi cho tình ta
để bến sông mãi còn vang tên thiết tha
 
BẾN SÔNG XƯA
em bảo anh đi,sao anh vẫn ở lại
mưa xối sông trào, dâng nỗi buồn hiu quạnh
thôi thì đã tan ngấm,con đò cười
dây đã đứt,bến mãi xa
ngậm ngùi cho tình ta
để bến sông mãi còn vang tên thiết tha

THÀNH PHỐ LẠ

Thành phố lạ bây giờ em xa vắng
Một mình anh tha thẩn cuối chân trời
Đường anh đi mưa gió lộn một thời
Nên đơn phương biết tìm đâu ra nữa
Thành phố xa, xa em rồi câu hứa
Cuộc tình mình mãi mãi chẳng phân li
Sao nay buồn bên nớ nhớ bên ni,
Hay phố buồn trong mỗi bước ta đi?!

:hero: :) :) :) :binhsua146:
 
Last edited by a moderator:
THÀNH PHỐ LẠ

Thành phố lạ bây giờ em xa vắng
Một mình anh tha thẩn cuối chân trời
Đường anh đi mưa gió lộn một thời
Nên đơn phương biết tìm đâu ra nữa
Thành phố xa, xa em rồi câu hứa
Cuộc tình mình mãi mãi chẳng phân li
Sao nay buồn bên nớ nhớ bên ni,
Hay phố buồn trong mỗi bước ta đi?!

:hero: :) :) :) :binhsua146:
CÁT
dấu chân anh hằng lên,sao xót xa
em lặng lẽ dẫm lên từng kí ức
nơi đã qua,thành phố giờ hóa lạ
bồn chồn chốn nao anh còn nhớ
đành lòng ngỡ sao thời gian ơi
mong chờ ngóng đợi có còn không
:binhsua23:
 
Tối hwa tiễn năm cũ bằng cái này

Tối hnay đón năm mới bằng cái này
 
Ui trùi ui, em ui "nỗi nhớ nào cũng đong đầy" hết, bỏ đi, phiền muộn chi cho mệt não vậy. Chúc năm mới zui zẻ, sức phẻ, tiền vô ko có tờ nào lẻ, em nhé ;)) ;))
làm bài thơ chúc em năm mới tiền zo^ như lá rơi đi anh T^T
 
làm bài thơ chúc em năm mới tiền zo^ như lá rơi đi anh T^T

Mai đi êm, giờ ênh buồn ngủ lém roài này. Ngồi viết mà cứ gục lên gục xuống nè. :D
 
Last edited by a moderator:
ANH SẼ CẦM THẾ GIỚI TRẢ CHO EM!
(Bài Tình yêu vĩnh hằng số một)

Bao lâu nữa đời ta lăn thác dốc?!
Trong thẳm sâu lòng em còn cô độc
Và đời anh che lấp bụi phù không
Vay trăm năm trả một thoáng môi hồng
Đời vẫn nợ dẫu muôn nghìn năm tới
Biển không sâu và trời xanh không vợi
Anh sẽ cầm thế giới trả cho em!
* * *
Không cầu kỳ nhưng hết sức dịu êm
Không phô trương, ồn ào hay lớn tiếng
Nhẹ nhàng thôi như sông tìm đến biển
Tình anh là con nước nhỏ, em ơi!

Những đêm buồn gom góp ánh trăng rơi
Chầm chậm đợi, chầm chậm trôi, ảo tưởng…
Biển thì xa, nguồn tình em lệch hướng
Nên thì trôi không biết đến khi nào?!

Nên thì trôi, còn bể rộng trời cao
Vẫn thiết tha yêu ngọt ngào, chan chứa
Yêu đến khi anh không còn đâu nữa,
Vĩnh hằng lên câu hứa gửi cho em!


Viễn Trình
Thị Nại phố, đêm 02/01/2012
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
421,469
Messages
7,110,744
Members
173,647
Latest member
Sahil786

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom