Event Lâu lâu làm cái event kết giao chiến cmn hữu :D

Status
Not open for further replies.
Kiếm tiền trên mạng
Kết bạn quay tay
Gặp bạn giả say
Đêm về thông *ít

Sáng dậy thút thít
Lập tóp-pít than
Nó phập dã man
Nát tan bàn tọa

Nó còn hăm dọa
Đem chuyện trăng hoa
Chuyển qua thành clíp
Uy hiếp tống tiền
 

Nguyễn Khuyến có thu điếu, Em có MMO điếu :D


_________MỜ Ô ĐIẾU__________
...
Đêm hôm cày cuốc bụng đói meo
Gõ chữ Cáp cha bé tẹo teo
Ọp phơ làm hoài sao chẳng lít
Bít coi cày mãi thấy chán phèo
.
Kiếm được ba đồng sao chẳng bõ
Sờ cam rình rập thấy ghê vồn
Đói bụng thèm cơm, canh, thịt cá
Làm bát mỳ tôm quất cái vèo.......:))
 
Last edited:

làm sao để biết th nào là hay nhất. Thớt chấm thì đem clone hay bạn vào rồi tự cho nó nhất cũng khác gì đâu !!!

Làm sao để biết thằng nào là hay nhất.

Thớt chấm thì đem clone hay bạn...

vào rồi tự cho nó nhất cũng khác gì đâu.



3 dòng thơ trên lấy comment của thằng kia thớt đọc theo kiểu thơ mà chấm nhé:D
 
Đêm đêm suy nghĩ thật nhiều
Làm sao để kiếm thật nhiều $ đây
Suy nghĩ mãi miết không ra
Thôi thì vẫn cứ captcha cho lành
Cúộc đời thật lắm bon chen
Ráng làm ráng sống cho đời đẹp tươi
Hết chúc chủ thớt có nhiều chiến hữu và kết duyên nhiều nnười bạn hơn
 
Mình làm bài hát :3

Chỉ còn gần em một giây nữa thôi
Một giây nữa thôi là hai giây rồi
Kìa giây thứ ba vừa qua mất rồi
Em ơi bao giờ mới được mười đô :D

------------

Thơ ta chỉ có 4 câu
Đã xong câu 1 bắt đầu câu hai
Câu ba sáu chữ chẳng dài
Vừa xong câu bốn, ừ thì xong thơ

------------
 
Hôm nay trời nóng thật vãi vồn
Thấy cái event cũng sồn sồn
Ngồi hè vắt óc mồ hôi chảy
Nghĩ mấy dòng thơ để có hồn
 
Nửa đêm lướt web vào event
Xem thử mấy bài viết của anh em
Sao toàn thánh không thế nhỉ
Toàn mấy con đĩ mất mùa vào event.o_O
 
Buồn buồn ngồi gõ capcha
Gõ nhầm cap đểu chả ra đồng nào :3
 
Nguyễn Khuyến có thu điếu, Em có MMO điếu :D

_________MỜ Ô ĐIẾU__________
...
Đêm hôm cày cuốc bụng đói meo
Gõ chữ Cáp cha bé tẹo teo
Ọp phơ làm hoài sao chẳng lít
Bít coi cày mãi thấy chán phèo
.
Kiếm được ba đồng sao chẳng bõ
Sờ cam rình rập thấy ghê vồn
Đói bụng thèm cơm, canh, thịt cá
Làm bát mỳ tôm quất cái vèo.......:))
Vote bài này.... Event đậm chất mmo ghê, mình cũng xin tham gia một bài nhé ;)

Buồn buồn tự hỏi thế gian
Đồng tiền sức mạnh vô vàn phải chăng ?
Cuộc sống đang khá thăng bằng
Vì tiền xáo trộn lăng xăng hết rồi :oops:


Ngồi buồn nó ló cái vui
Dẫn ta đi đến thời mmo
Vào đây mà kiếm tiền đô
E rằng chẳng mấy được mau dễ dàng


Đứng buồn tự hỏi thế nhân
Không dưng ai dễ mang tiền đến cho
Thôi thì nỗ lực tự thân
Tìm tòi, đọc, hiểu tiến thân đường này


Nằm buồn sao cứ đăm chiêu
Tiền về phải nghĩ làm sao giữ tiền ?
Net cam ko chịu trả tiền :eek:
Tiền về trong ví, vẫn phiền anh cam :confused:


Bước qua hai ải ngỡ ngàng
Mới tin tiền đã nằm trong bank rồi
Thôi thì vượt ải gian nan
Bao nhiêu công sức bấy nhiêu đền bù
:p
 
Last edited:
TIẾP những tháng ngày dài vô tận
TỤC trần này a chỉ hận mỗi e
QUAY mặt lại tháng ngày nhá nhem
TAY tuy ấm nhưng vẫn thèm nắm chặt
VẬN lên mình chiếc áo xưa đã chật
MAY lâu rồi vừa mới lật ra phơi
SẼ ko còn tháng ngày ăn chơi
TỚI lúc làm cho đời ta tươi sáng.
MMO cày đêm nhiều ae tích cực quay tay nhé, vận may sẽ mau tới thôi $_$:D
 
Em chỉ biết thơ con cóc thôi. :p cho em đi ra.
Up cho thi thánh vào.
 
Nhớ lại kỷ niệm cũ lại tuôn ra mấy câu thơ @@ :

Hai đứa mình lặng lẽ dưới mưa, tà áo tung bay lung lay trước gió.
Mưa hạt dày sao áo quá mỏng manh.
Một lần gặp gỡ 1 lần cách xa...mưa xa nhau mong mưa lại gặp nhau.
 
Ngồi buồn lấy tay sờ zái - Sờ đi sờ lại, "Nòng Nọ" đầy tai :D:D:D
 
èo làm thở đau đầu quá
Đêm 15 trăng rằm toả sáng
Anh thấy nàng thấp thoáng dưới bóng cây
Một chút ngẩn ngơ a vội vàng chạy tới
Mong một lần được ôm ấp với nàng
Nhưng ngờ đâu ai nằm đó cùng nàng
Đang giao lưu kết hợp say sưa
 
Nguyễn Khuyến có thu điếu, Em có MMO điếu :D

_________MỜ Ô ĐIẾU__________
...
Đêm hôm cày cuốc bụng đói meo
Gõ chữ Cáp cha bé tẹo teo
Ọp phơ làm hoài sao chẳng lít
Bít coi cày mãi thấy chán phèo
.
Kiếm được ba đồng sao chẳng bõ
Sờ cam rình rập thấy ghê vồn
Đói bụng thèm cơm, canh, thịt cá
Làm bát mỳ tôm quất cái vèo.......:))
Em là em thích bác rồi đấy :))
 
mình cũng xin góp vui bài thơ tình của a họ mình viết hộ :)))
________________________________
Nếu mất em đời anh thành vô nghĩa
Anh thật lòng muốn tình nghĩa chẳng phai
Như nắng mai bao giờ cũng thức dậy
Như mặt trời ấp đậy mảnh tình son
Như hạnh phúc vẫn còn trong hạnh phúc
Để cuộc đời như một khúc tình ca
Để nỗi nhớ thiết tha vào đêm trắng
Xin đừng làm cay đắng cõi lòng anh
 
Kiếp MMO thật đắng cay
Hì hục như trâu suốt đêm ngày
Ngày lo tuyển ref , send thanh toán...
Đêm ngồi gõ cạp...ft quay tay!!!

Cơ cực chẳng đã, còn bạc bẽo
Tiền kiếm cả năm chỉ lèo tèo
Thỉnh thoảng vô tình ăn mánh lớn
Lại trúng mùa CAM, what the hell???

Làm MMO, khổ vợ con
Sức khoẻ giảm sút, hứng không còn
Nửa đêm, vợ bảo :" Em thèm tý " :p
Chỉ biết lắc đầu, ...xem ti vi :v

Kính gửi anh em mờ mờ ô
Cày cuốc ít thôi, kẻo xuống mồ
Cứ để con vợ " thiếu thốn " mãi
Đừng hỏi tại sao nó có bồ:p
......................................................................................................................
góp vui cùng anh em tí :D mong đc ủng hộ :D
 
Status
Not open for further replies.

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
421,469
Messages
7,110,730
Members
173,645
Latest member
Reho

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom