Event Event Nợ một câu thơ

Yêu nhau ai kể nghèo sang
Tiền đô đá quý nào mang ân tình
Một khi em đã nặng tình
Dù cho đói rách vẫn chung tình yêu anh

Nhưng rồi con cái sao em ?!
Anh không muốn nó khổ cùng với em
Canh nhạt cùng với hủ chao
Nhìn em với nó anh đau trong lòng



Trời trao hương sắc không bằng
Loài hoa màu tím bằng lăng tươi trời
Dù cho ai có chào mời
Em đây xấu xí sao dám mở lời đây anh


Hoa nào mà chẳng là hoa
Dù cho xấu đẹp anh đây không màng
Anh đây chỉ xét tính tình
Em mà ưng mắt anh rình bắt luôn
 
Last edited by a moderator:
Nhưng người có hiểu anh đâu
Yêu em anh để trong lòng bấy lâu
Tình anh như đại dương sâu
Lòng em không thấu,sao còn trách anh
Cuộc đời có lúc là bài thơ
Da hưu em sáng vẫn mãi chờ
Sao anh lo tám lên shoutbox
Để em ngồi đợi quá bơ vơ


Chết rồi toàn làm thơ 4 câu >"<
 
Yêu nhau ai kể nghèo sang
Tiền đô đá quý nào mang ân tình
Một khi em đã nặng tình
Dù cho đói rách vẫn chung tình yêu anh

Khen cho câu nói của người
Giàu sang phú quý 1 lời ngoài tai
Khen cho câu nghĩ tình dày
Cho dù đói rách lòng yêu vẫn yêu

Phong tái xuất tiếp đây ^^
--------------------------------------
Trời trao hương sắc không bằng
Loài hoa màu tím bằng lăng tươi trời
Dù cho ai có chào mời
Em đây xấu xí sao dám mở lời đây anh

Anh là chậu nức nẻ đâu lâu
Nên nào dám đòi hỏi nhiều đâu
Em la hoa... hoa nào chẳng đẹp
Nào có xấu bằng chậu anh đâu ^^
 
Trời trao hương sắc không bằng
Loài hoa màu tím bằng lăng tươi trời
Dù cho ai có chào mời
Em đây xấu xí sao dám mở lời đây anh



Ở đời kể chi xấu đẹp
Lòng dạ hẹp hòi mới thực đáng khinh
Tình em đẹp tựa tinh khôi
Chân tình anh có em nhận hay chăng
 
Last edited by a moderator:
Nhưng rồi con cái sao em ?!
Anh không muốn nó khổ cùng với em
Canh nhạt cùng với hủ chao
Nhìn em với nó anh đau trong lòng
Anh ơi đừng có buồn lòng
Lo cho con cái đủ đầy miếng ăn
Em thì ăn chỉ chao măng
Đời em chỉ thích ăn chay thôi hà :p



Đại dương kia sâu nặng, sao không tỏ
Cứ để trong lòng chẳng ngỏ ai hay

Đại dương sâu rộng em nào tỏ
Ra ngoài kia anh nói nhỏ em nghe!


 
Ở đời kể chi xấu đẹp
Lòng dạ hẹp hòi mới thực đáng khinh
Tình em đẹp tựa tinh khôi
Chân tình anh có em nhận hay chăng

Nhận hay không nó còn 1 lẽ
tình chung thủy nào nói khơi khơi
Phải hành động biểu lộ hởi người
Rồi thời gian nói lên tất cả :)
 
Khen cho câu nói của người
Giàu sang phú quý 1 lời ngoài tai
Khen cho câu nghĩ tình dày
Cho dù đói rách lòng yêu vẫn yêu

Phong tái xuất tiếp đây ^^
--------------------------------------


Anh là chậu nức nẻ đâu lâu
Nên nào dám đòi hỏi nhiều đâu
Em la hoa... hoa nào chẳng đẹp
Nào có xấu bằng chậu anh đâu ^^

Chào mừng bạn đến với mình
Bài thơ nối tiếp bài thơ đi nào
Dòng thơ thay thế lời chào
Cơm canh gì chửa? hay mì xào chua cay?
 
Cuộc đời có lúc là bài thơ
Da hưu em sáng vẫn mãi chờ
Sao anh lo tám lên shoutbox
Để em ngồi đợi quá bơ vơ


Chết rồi toàn làm thơ 4 câu >"<
Tình yêu câu chat hững hờ
Anh giận mình bỏ lỡ tình em
Thôi thì tình mình đã tan
Dù sao anh vẫn mong em trở về
 
Chào mừng bạn đến với mình
Bài thơ nối tiếp bài thơ đi nào
Dòng thơ thay thế lời chào
Cơm canh gì chửa? hay mì xào chua cay?

Sáng bừng mắt chưa bì vào bụng
Vội vàng lên xem những vần thơ
thấy bạn hiền đang đó đợi chờ
Nên viết vội lời chào tất cả :)
-------------------------------
Tình yêu câu chat hững hờ
Anh giận mình bỏ lỡ tình em
Thôi thì tình mình đã tan
Dù sao anh vẫn mong em trở về

Tình đã vợ phải chăng lành được
Người đã sai liệu có được chăng
Vì câu nói phủ phần trong giây lát
Người làm em đâu khổ vô ngàn

--------------------------------------
Lỡ rồi chém thơ 4 câu lun :D Mong bác chủ thớt bỏ qua cho :D
 
Last edited by a moderator:
Anh ơi đừng có buồn lòng
Lo cho con cái đủ đầy miếng ăn
Em thì ăn chỉ chao măng
Đời em chỉ thích ăn chay thôi hà :p




Nếu mà em thích ăn chay
Thì anh cũng quyết ăn chay cùng mình
Anh đây sẽ cố công cày
Lo cho con cái và lo cả mình


---------- Post added at 12:39 PM ---------- Previous post was at 12:37 PM ----------

Sáng bừng mắt chưa bì vào bụng
Vội vàng lên xem những vần thơ
thấy bạn hiền đang đó đợi chờ
Nên viết vội lời chào tất cả :)

Tay trái cầm tô
Tay phải cầm chuột
Còn chân gõ phím
"Xin chào bạn hiền"
 
Nếu mà em thích ăn chay
Thì anh cũng quyết ăn chay cùng mình
Anh đây sẽ cố công cày
Lo cho con cái và lo cả mình

cầy được bao bửa rồi bác ha
Em cầy mấy tháng mà nàng chưa ưng

Tay trái cầm tô
Tay phải cầm chuột
Còn chân gõ phím
"Xin chào bạn hiền"

Ước chi em thật thiên tài
Em theo lời bác cho đời nể nan :))
 
Tình yêu câu chat hững hờ
Anh giận mình bỏ lỡ tình em
Thôi thì tình mình đã tan
Dù sao anh vẫn mong em trở về
Tình yêu câu chat hững hờ
Sau lần gặp mặt anh lờ em đi
Giọt buồn nước mắt phân ly
Làm sao để được trở về bên anh?

Nếu mà em thích ăn chay
Thì anh cũng quyết ăn chay cùng mình
Anh đây sẽ cố công cày
Lo cho con cái và lo cả mình

Động lòng anh quyết cùng mình..
Nhưng em đã có người tình trong tim
Dù là chỉ có buồn thêm
Nhưng thuyền chỉ đỗ bến nhà Khải thôi
 
Tình yêu câu chat hững hờ
Sau lần gặp mặt anh lờ em đi
Giọt buồn nước mắt phân ly
Làm sao để được trở về bên anh?

Cái đó phải hỏi mình
Vì sao đơi lứa chữ tình dỡ dang
Phải chăng nước mắt lỡ tràn
Không làm quay lại nồng nàn khi xưa

Động lòng anh quyết cùng mình..
Nhưng em đã có người tình trong tim
Dù là chỉ có buồn thêm
Nhưng thuyền chỉ đỗ bến nhà Khải thôi

Thương thây số phận cây si
Yêu nhầm cố bé làm thi có chồng (Hết ý rồi mượn đỡ chữ chồng thay chữ người yêu ^^)
Thôi thì tính chết trong lòng
Đi tìm tình khác mà trồng cây si :))

ruby vần với koonỳ
hình như 1 cặp trời xinh đây mà
lại đây ngồi xuống uống trà
nghe a chém dó 1 đời phong lưu

Trâu bò hút nhau ai chết nhỉ
Phải chăng ruồi mủi ở vên bờ :)) (Nói vậy thôi ko có ý nói xấu bác đâu nha! )
 

Động lòng anh quyết cùng mình..
Nhưng em đã có người tình trong tim
Dù là chỉ có buồn thêm
Nhưng thuyền chỉ đỗ bến nhà Khải thôi

Bến này sẽ không đón thuyền nữa
Anh sẽ ngồi đấy đợi em về
Dù là vô vọng nhưng vẫn đợi
Anh khờ nên yêu mỗi mình em


Ước chi em thật thiên tài
Em theo lời bác cho đời nể nan :))

Mình đây cũng chẳng thiên tài
Mà đây chỉ mỗi có tài (chém) gió thôi
 
Last edited by a moderator:
Đường đường một đấng nam nhi
Chỉ vì tên Khải mà mi thất tình
tật rồi lại giật mình ...
Em By có thấu nghĩa tình Jin-Chan

:(( :(( :((
 
ruby vần với koonỳ
hình như 1 cặp trời xinh đây mà
lại đây ngồi xuống uống trà
nghe a chém dó 1 đời phong lưu :binhsua31:
Một đời chém gió trường kỳ
Vần thơ tôi kết hợp thơ KoNỳ
Làm sao ra một bát mì
Lòng ta đang đói cũng vì chưa ăn @@
 
Đường đường một đấng nam nhi
Chỉ vì tên Khải mà mi thất tình
Có tật rồi lại giật mình ...
Em By có thấu nghĩa tình Jin-Chan

Thương thay số phận của chàng
Vì ruby đã vội vàng yêu ai :))

Một đời chém gió trường kỳ
Vần thơ tôi kết hợp thơ KoNỳ
Làm sao ra một bát mì
Lòng ta đang đói cũng vì chưa ăn @@

Đói ăn đi hãy bạn hiền
Để cho bủng đối thì phiền lám thay
thơ thì câu nghĩa liền tay
Nào cần chi vội dạ dày nó dau :))
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
421,494
Messages
7,111,140
Members
173,665
Latest member
KAILASH6795

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom