Event Event Nợ một câu thơ

Đường đường một đấng nam nhi
Chỉ vì tên Khải mà mi thất tình
tật rồi lại giật mình ...
Em By có thấu nghĩa tình Jin-Chan

:(( :(( :((
Tự nhận là đấng nam nhi
sao bị lụy rồi sa lưới tình
Trách mình rồi hãy trách Khải
Mình sao mà lại kém tài thế kia :))
 
Tự nhận là đấng nam nhi
Mà sao bị lụy rồi sa lưới tình
Trách mình rồi hãy trách Khải
Tại sao mình lại kém tài thế kia :))

Anh hùng nam nhi cũng thế thôi
Ải mĩ nhân khó lòng qua nổi
Trách người trách Khải để làm chi
Chỉ trách ta đây lại đen tình
 
Sao không ngẩm nghỉ về mình
Lai đi trách khóe chuyện tình của ai
Trách thì hên mỏng xui dày
Người tình vút mất buồn thay 1 mình
 
hạ qua thu đến lá vàng rơi
ngồi bùn nhớ vợ nhớ chơi vơi
quanh đy quẩn lại lòng đau nhói
ai là ruby !!! lên tiếng coi :binhsua08:

---------- Post added at 02:13 PM ---------- Previous post was at 02:11 PM ----------

Sao không ngẩm nghỉ về mình
Lai đi trách khóe chuyện tình của ai
Trách thì hên mỏng xui dày
Người tình vút mất buồn thay 1 mình

onhakiemtien ít online
làm e nhớ bác bùn lai rai
tool thì chạy tốt nhưng đau xót
đau xót là vì nó ko pay :binhsua160:
 
hạ qua thu đến lá vàng rơi
ngồi bùn nhớ vợ nhớ chơi vơi
quanh đy quẩn lại lòng đau nhói
ai là ruby !!! lên tiếng coi

Xuân đến hè sang nắng chan trời
Làm thơ thơ lòng chơi vơi
Ngó qua quay lại rồi bổng thấy
Có chàng liko ngôn quá trời ::))

onhakiemtien ít online
làm e nhớ bác bùn lai rai
tool thì chạy tốt nhưng đau xót
đau xót là vì nó ko pay

tại sao nó lại không pay
Trong tiền vẩn về thay túi mình
Chắc là nó chậm bình minh
Sớm mai ngủ thấy thấy tiền về tay :))
 
Đường đường một đấng nam nhi
Chỉ vì tên Khải mà mi thất tình
tật rồi lại giật mình ...
Em By có thấu nghĩa tình Jin-Chan

:(( :(( :((
Lòng em đã rõ tình chàng
Nhưng hoa có chủ đâu màng lời ai
Nghĩa tình không thể phôi phai
Lòng em cửa đã then gài rồi anh

hạ qua thu đến lá vàng rơi
ngồi bùn nhớ vợ nhớ chơi vơi
quanh đy quẩn lại lòng đau nhói
ai là ruby !!! lên tiếng coi

Tình đến tình đi như giấc mơ
Lúc yêu tình gửi có trong thơ
Bao nhiêu thương nhớ nay người gởi
Nhưng rồi tình cũng chỉ là mơ
 
Last edited by a moderator:
Yêu anh mấy núi cũng trèo
Mấy sông cũng lội thấy anh nghèo..lại thôi

Yêm em mấy núi cũng trèo
Khi em mang bụng mấy đèo anh cũng dông!!!


Tiếp bài 2 :

Hotel gái đẹp wá trời
Ta nhìn mà muốn đặt phòng 5 sao
Hotel có gái ở quê
Ta ngồi dê nó, nó liền tát ta
Trong phòng gái đẹp như tiên
Không dê thì uổng, dê về vợ la
 
Last edited by a moderator:
Lòng em đã rõ tình chàng
Nhưng hoa có chủ đâu màng lời ai
Nghĩa tình không thể phôi phai
Lòng em cửa đã then gài rồi anh

Tiếc thay then cửa đã cài
Làm sao ghé hoa lài cho em
Chẳng lẽ phải chờ đến đêm
âm thầm cạy cửa ... ôm em vào lòng @@
 
Tự nhận là đấng nam nhi
sao bị lụy rồi sa lưới tình
Trách mình rồi hãy trách Khải
Mình sao mà lại kém tài thế kia :))

Kém thì thì cứ kém tài
Miễn sao tình trường hơn K được rồi
Lưới tình đã gặp phải sa
Không sa thì hóa ra là bê (bê lộ) sao
 
Anh hùng nam nhi cũng thế thôi
Ải mĩ nhân khó lòng qua nổi
Trách người trách Khải để làm chi
Chỉ trách ta đây lại đen tình
Đen tình rồi lại phụ tình
Tình yêu sao lại trớ trêu thế này
Thật buồn trước cảnh chia tay
Tìm đâu hoài niệm của ngày hôm qua
 
Đen tình rồi lại phụ tình
Tình yêu sao lại trớ trêu thế này
Thật buồn trước cảnh chia tay
Tìm đâu hoài niệm của ngày hôm qua

thu đông bất diệt cứ chuyển dời
Tình yêu sao tự giống trò chơi
Hợp tan chia ly ai biết trước
Cứ như giấc mộng giửa cuộc đới
 
Hotel gái đẹp wá trời
Ta nhìn mà muốn đặt phòng 5 sao
Hotel có gái ở quê
Ta ngồi dê nó, nó liền tát ta
Trong phòng gái đẹp như tiên
Không dê thì uổng, dê về vợ la
Vòng quay con tạo xoay vần
Dê ko đúng chỗ bị "dzần" nha anh
 
Tiếc thay then cửa đã cài
Làm sao ghé hoa lài cho em
Chẳng lẽ phải chờ đến đêm
âm thầm cạy cửa ... ôm em vào lòng @@

Rồi thả *** cắn thằng ăn trộm
Nửa đêm khuya cậy cửa người ta
Con gái tôi con nhà nề nếp
Cậu muốn gặp sao vẫn chữa chào tôi


---------- Post added at 01:28 PM ---------- Previous post was at 01:27 PM ----------

Vòng quay con tạo xoay vần
Dê ko đúng chỗ bị "dzần" nha anh

Anh đây ngó trước dòm sau
Chỉ sợ em ngại không cho "dê" vào
 
Rồi thả *** cắn thằng ăn trộm
Nửa đêm khuya cậy cửa người ta
Con gái tôi con nhà nề nếp
Cậu muốn gặp sao vẫn chữa chào tôi

Sợ chào bác chổi chà trước mặt
Sợ ngỏ lời bác ngặt không cho
Thôi thì đệm đến nên lo
Sợ thắng khác cướp nên mò bác ơi
 
Vòng quay con tạo xoay vần
Dê ko đúng chỗ bị "dzần" nha anh
bánh mì phải có bate
đàn ông phải có máu dê trong người :m020:
 
Đen tình rồi lại phụ tình
Tình yêu sao lại trớ trêu thế này
Thật buồn trước cảnh chia tay
Tìm đâu hoài niệm của ngày hôm qua
Tôi gửi vào thơ một chút sầu
Còn đâu câu nói "bắp xào" yêu ơi
Tim đang gặp nỗi chơi vơi
Anh còn yêu hay nửa vời đây anh?
 
Tôi gửi vào thơ một chút sầu
Còn đâu câu nói "bắp xào" yêu ơi
Tim đang gặp nỗi chơi vơi
Anh còn yêu hay nửa vời đây anh?

Bắt thang lên hỏi ông trời
Con yêu anh ấy muốn đời được không
Ông nghe thoáng nói không
Vì chàng ta chỉ mang lòng đùa chơi :))
 
Lòng em đã rõ tình chàng
Nhưng hoa có chủ đâu màng lời ai
Nghĩa tình không thể phôi phai
Lòng em cửa đã then gài rồi anh


Tình đến tình đi như giấc mơ
Lúc yêu tình gửi có trong thơ
Bao nhiêu thương nhớ nay người gởi
Nhưng rồi tình cũng chỉ là mơ


tạm biệt ruby a ra đy
tình a và e giờ phân ly
trách chy duyên phận đời ngang trái
e từ chối a !! a đy tu :binhsua119:
 
Bắt thang lên hỏi ông trời
Con yêu anh ấy muốn đời được không
Ông nghe thoáng nói không
Vì chàng ta chỉ mang lòng đùa chơi :))
Bắt thang lên hỏi ông trời
Lòng con chung thủy còn người thì sao
Ngọt ngào thì chẳng được bao
Mà sao cay đắng não sầu vì ai :(
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
421,494
Messages
7,111,140
Members
173,665
Latest member
KAILASH6795

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom