Event Event Nợ một câu thơ

Đen tình rồi lại phụ tình
Tình yêu sao lại trớ trêu thế này
Thật buồn trước cảnh chia tay
Tìm đâu hoài niệm của ngày hôm qua

Mối tình đầu mang nhiều kỉ niệm
Tình chưa đậm đã phải nói chia tay
Của cải nhiều nhưng không em bên cạnh
Tôi ngậm ngùi sống hiu quạnh đơn côi
 
tạm biệt ruby a ra đy
tình a và e giờ phân ly
trách chy duyên phận đời ngang trái
e từ chối a !! a đy tu :binhsua119:
Anh ơi chớ vội đi tu
Chờ em tí nữa đi tu cùng chàng
Lời yêu người chẳng nghĩ bàn
Vì tình em cũng tu luôn cho rồi @@
 
Sợ chào bác chổi chà trước mặt
Sợ ngỏ lời bác ngặt không cho
Thôi thì đệm đến nên lo
Sợ thắng khác cướp nên mò bác ơi

Tôi đây chỉ thích rể giàu
Ghét thằng ăn nhậu cộng thêm rượu chè
Nếu mà cậu đủ như trên
Thì ta bàn tiếp còn không thì về


---------- Post added at 01:43 PM ---------- Previous post was at 01:40 PM ----------

Anh ơi chớ vội đi tu
Chờ em tí nữa đi tu cùng chàng
Lời yêu người chẳng nghĩ bàn
Vì tình em cũng tu luôn cho rồi @@

Các con đừng vào đây nữa
Nơi cửa chùa đã tràn ngập tình nhân
Thằng nào ghệ bỏ cũng vô
Con nào bồ bỏ cũng vô đây cùng
Gạo ta thiếu mà chùa cũng chật
Các con ơi xin hiểu cho lòng thầy
 
thu đông bất diệt cứ chuyển dời
Tình yêu sao tự giống trò chơi
Hợp tan chia ly ai biết trước
Cứ như giấc mộng giửa cuộc đới
Tình yêu như giấc mộng dài
Nửa mơ,nửa tỉnh chẳng màng thật hư
Thôi thì mình hãy vô tư
Cùng nhau ta hãy xây nên giấc nồng
 
Mối tình đầu mang nhiều kỉ niệm
Tình chưa đậm đã phải nói chia tay
Của cải nhiều nhưng không em bên cạnh
Tôi ngậm ngùi sống hiu quạnh đơn côi

Tôi lặng bước trên con đường vắng
Lòng thoáng buồn chợt nghĩ về ai
Kỷ niệm xưa còn đó không phai
Mà người giờ đã xa tôi mãi
 
Bắt thang lên hỏi ông trời
Lòng con chung thủy còn người thì sao
Ngọt ngào thì chẳng được bao
Mà sao cay đắng não sầu vì ai :(

Ông trời ổng trả rằng không
Lòng con chung thủy thì mặc kệ con
Chủ yếu người có thương con
Không thương thì vứt não sầu làm chi


:m020:
 
Đêm nhớ ngày mong, lòng tan tát
Miên mang bát ngát, xát muối lòng

Ngày mong đêm nhớ, tan nát lòng
Bát ngát miên man, lòng xát muối
 
Tình yêu như giấc mộng dài
Nửa mơ,nửa tỉnh chẳng màng thật hư
Thôi thì mình hãy vô tư
Cùng nhau ta hãy xây nên giấc nồng
Giấc nồng người vẫn luôn nồng
Còn em đêm tối ngồi buồn viết thơ
Vì sao em phải bơ vơ
Là yêu hay hết? để em chờ vậy sao? :|
 
Tôi lặng bước trên con đường vắng
Lòng thoáng buồn chợt nghĩ về ai
Kỷ niệm xưa còn đó không phai
Mà người giờ đã xa tôi mãi

Xa mãi thì thôi nhớ làm gì
buồn buồn nhớ nhớ chả được chi
Kỷ niệm khi xưa chả còn gì
Giờ ngồi tự kỉ nhớ ngày xưa

:m020:
 
Ngày mong đêm nhớ, tan nát lòng
Bát ngát miên man, lòng xát muối

Ngày đêm bát ngát, tan nát lòng
Xát muối lòng, mong nhớ miên man

----
Dám lật thơ của ta sao? Nghe dị dợm rứa
Đỡ đi nào
 
Ngày đêm bát ngát, tan nát lòng
Xát muối lòng, mong nhớ miên man

----
Dám lật thơ của ta sao? Nghe dị dợm rứa
Đỡ đi nào

ngày ngày đêm đêm, ngồi nhớ nhớ
lòng này xát muối, nhớ miên man

:m020:
 
Tiếc nối làm chi,
Xa*cách*biệt*ly, sân si

---------- Post added at 01:56 PM ---------- Previous post was at 01:55 PM ----------

Thao thao thức thức, lòng day dức
Thức thức thao thao, day dức lòng
 
Tiếc nối làm chi,
Xa*cách*biệt*ly, sân si

---------- Post added at 01:56 PM ---------- Previous post was at 01:55 PM ----------

Thao thao thức thức, lòng day dức
Thức thức thao thao, day dức lòng

Trần trọc thao thức, anh nhớ em
Thao thức trần trọc, em nhớ anh
 
Last edited by a moderator:
Giấc nồng người vẫn luôn nồng
Còn em đêm tối ngồi buồn viết thơ
Vì sao em phải bơ vơ
Là yêu hay hết? để em chờ vậy sao? :|

Em chờ em đởi đợi ai
Anh ngây bên cạnh, xa xôi cách lòng
Cách lòng rồi lại trách thầm
Yêu yêu hận hận, tần ngần đứng trông
 
Last edited by a moderator:
mưa mưa nắng nắng, tình là thế
nắng nắng mưa mưa , thế là tình :binhsua159:

đỏ đỏ đen đen, kiếp nghèo hèn
đen đen đỏ đỏ, hèn suốt kiếp
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
421,496
Messages
7,111,197
Members
173,671
Latest member
cavoidelltin

Most viewed of week

Most viewed of week

Back
Top Bottom